FPT Edu - Tin tức chung

Lời 'tự thú' của 'cha đẻ' chú Thỏ bảy màu

20/12/2014
Hải Nam
3055

Tiin.vn - Những chia sẻ hết sức thú vị của “cha đẻ” chú Thỏ bảy màu đang gây sốt cộng đồng mạng những ngày qua sẽ khiến bạn bất ngờ.

LTS: Sau nhân vật “Sói mặt đơ”, chú Thỏ bảy màu với những biểu cảm hết sức dễ thương đang làm mưa làm gió trong cộng đồng mạng. Xuất phát từ một Facebook cá nhân, nhân vật Thỏ bảy màu nhanh chóng phủ khắp cộng đồng mạng. Cùng xem bản tự thú của "cha đẻ" Thỏ bảy màu.

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

Nhân vật Thỏ bảy màu với tạo hình dễ thương, cùng những câu thoại ngộ nghĩnh đang được dân mạng vô cùng yêu thích và nhanh chóng chia sẻ rộng rãi

1. Thỏ giới thiệu

Xin chào các bạn mình là Huỳnh Thái Ngọc (1994, SV năm 2 trường FPT Arena). Mình thích tất cả các màu. Thích đàn, vẽ, chơi game và thiết kế. Nói chung sở thích với tài lẻ của mình có thể gom làm 1 được luôn.

Mình thích mọi sự sáng tạo. Mọi người ai cũng bảo mình bựa và biến thái nhưng mình không hề tin. Vì mình cảm thấy mình cực đáng yêu. Nói chung mình tự thấy mình hoạt bát hơn các bạn khác. Lanh chanh lóc chóc như con thỏ. Đó là lý do tại sao mình chọn con thỏ đại diện cho bản thân. Thỏ bảy màu chính xác là mình đó. Mình dùng nó để bộc lộ những suy nghĩ và quan điểm của mình. Ban đầu mình chỉ sử dụng nó trên profile cá nhân, để thay vì viết 1 cái status than muốn chết quá, mình sẽ vẽ con thỏ ra.

Nhưng ngày càng có nhiều người yêu thích và ủng hộ mình lập fanpage cho thỏ. Từ đó hình ảnh Thỏ bảy màu mới “phủ sóng” rộng như thế. Mình thật sự bất ngờ vì đứa con tinh thần của mình lại được đông đảo mọi người ủng hộ tới vậy.

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

Xin chào, mình là Huỳnh Thái Ngọc.

2. Thỏ tự thú

Từ ngày Thỏ bảy màu nổi tiếng, news feed của mình ngày càng nhộn nhịp với các loại thỏ khiến mình rất vui. Nhưng mà cuộc sống của mình vẫn chưa có gì thay đổi (chán thế chứ). Ban đầu mình thấy Thỏ bảy màu ngu ngu, nhưng thấy nhiều bạn khen nó dễ thương, nên về sau thì mình thấy dễ thương thiệt.

Nói về bản thân từ nhỏ mình đã thích nhìn và mô tả thế giới theo cách riêng của mình, đó là vẽ. Suốt 12 năm mài đít trên ghế nhà trường không cuốn sách nào là không có hình vẽ linh tinh của mình trong đó (cái này không tốt các bạn đừng có học theo nhé). À thêm 1 cái nữa là bàn học của mình ở lớp luôn bị chú ý vì nó giống như khu phức hợp những trường phái nghệ thuật khác nhau (bạn mình nói thế).

Nhưng mà hồi đó mình chỉ nghĩ là thói quen xấu thôi chứ không biết là đam mê. Cho đến năm mình học lớp 12, khi tham gia một mạng xã hội, mình biết một anh có nick name là Cáo. Anh vẽ mấy con vật nho nhỏ như thế này rất đẹp. Thế là mình bám theo học vẽ. Ôi sau 1 thời gian, mình đã say mê nó lúc nào không hay.

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

3. Thỏ lựa chọn

Mình lập tức về nói với bố mẹ cho mình ôn thi khối V. Nhưng bị phản đối, vì mọi người trong nhà đều thi các khối A,B hết. Ba mẹ mình muốn mình học Quản trị kinh doanh để không thất nghiệp.

Thế là mình nghe lời ba mẹ. Ngày đêm ôn thi khối A, nhưng đa số thời gian ôn thi mình chỉ toàn vẽ linh tinh vào tài liệu. Rồi ngày thi cũng đến. Mình đậu vào ngành Quản trị kinh doanh của ĐH Hutech TP.HCM hệ chính quy. Học được 1 năm thì mình nhận ra thật sự mình không thích ngành này. Mình thấy có rất nhiều anh chị học tới năm 3 năm 4 mới biết đã chọn sai ngành. Thật sự lúc đó mình rất hoang mang. Sau 1 thời gian, mình quyết định chấm dứt "mối tình" đau khổ này.

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

4. Thỏ "điên rồ"

Mình bỏ đại học. Và thi vào FPT Arena để học ngành design như mong muốn. Mặc dù ở đây không dạy vẽ, nhưng lại chính là môi trường cần thiết để phát huy khả năng sáng tạo của mình. Mình kết hợp kỹ năng vẽ bậy và phần mềm vẽ linh tinh được hơn 1 năm thì thỏ bảy màu xuất hiện. Nhờ có nó, cuộc sống của mình có nhiều màu sắc hơn. Giờ mọi người toàn gọi mình là thỏ, thỏ ngọc, chị bảy màu… blah blah.

Con thỏ mô tả bản thân mình, dù gọi là thỏ bảy màu, nhưng bên ngoài vẫn hết sức bình thường và không có gì nổi bật, chỉ khi nó phát ngôn, di chuyển, hắt xì hay đi vệ sinh người ta mới thấy một cuộc sống nội tâm đầy sắc màu trong con người nó.

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

5. Thỏ hứa

Mình đã dành hơn... 1 tiếng để thuyết phục bố mẹ cho mình theo nghiệp vẽ và hứa sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại học đại học như ba mẹ mong muốn. Nên bây giờ ba mẹ tạm thời ủng hộ mình. Nhưng mà nhìn ba mẹ của bạn bè đi dự lễ tốt nghiệp đại học của bọn nó, mình lại thương ba mẹ mình nhiều hơn. Nên mình sẽ sớm tốt nghiệp bên này để quay lại đại học càng sớm càng tốt.

Và chắc chắn thời gian tới, Thỏ bảy màu vẫn liên tục đổi mới để trở thành người bạn thân thiết của các bạn. Nhớ ủng hộ mình nhé!

Cùng xem bộ sưu tập Thỏ bảy màu của mình:

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

Lời tự thú của cha đẻ chú Thỏ bảy màu

Mình xin giới thiệu lần nữa Thỏ bảy màu chính là mình đó, cảm ơn các bạn ^^.

Theo Tiin.vn

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn

3055

Nhân vật