'Mong ngày đêm đến Lễ Khai giảng của THPT FPT'
Bà Nguyễn Thị Diệp rất ấn tượng với lễ nhập trường và khai giảng của trường THPT FPT.
Bà chia sẻ:
“Thực sự gia đình rất yên tâm khi gửi gắm con em vào đây, đặc biệt là khi cháu đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ sau một buổi sáng, bà thấy Đức đã tự tin và tự giác hơn hẳn ở nhà. Bình thường ăn cơm trưa xong, cả nhà phải giục mãi cháu mới ngủ. Ấy thế mà lên đây, ăn xong cơm trưa tại căng tin, Đức đã tự giác về phòng ngủ trưa”.
Bà hy vọng, sau 3 năm học tập, rèn luyện trong ngôi trường nội trú FSchool, cháu trai mình sẽ ngày càng tự lập và trưởng thành hơn.
Còn với
chú Nguyễn Thanh Thùy (Hà Đông, Hà Nội), phụ huynh em Nguyễn Việt Hưng, lý do chọn FSchool làm ngôi trường theo học là bởi kỳ vọng môi trường này sẽ giúp em tự tin và tự lập hơn. Chú kể:
“Hưng đã thi đỗ vào Trường THPT Lê Quý Đôn và cả lớp cận chuyên của trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng vẫn quyết định chọn FSchool để theo học. Mong muốn lớn nhất của gia đình là sau những năm học tại đây, Hưng sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ trong học tập và ngày càng tự tin hơn”.
Chú Nguyễn Thanh Thùy mong muốn con trai mình sẽ có nhiều trải nghiệm ở môi trường nội trú như FSchool.
Rất hào hứng và hạnh phúc khi được trở thành thành viên của gia đình FSchool,
đôi bạn thân Nguyễn Hải Long và Nguyễn Đức Huy (Cầu Giấy, Hà Nội) có chung ấn tượng tốt về ký túc xá sạch sẽ, thoáng mát và thoải mái của Trường THPT FPT. Chia sẻ về cảm xúc của mình, hai em cho biết:
“Chúng em rất vui vì đã được làm quen với rất nhiều bạn mới. Đặc biệt trong buổi lễ khai giảng, em rất thích khi được lên nhận thẻ học sinh trực tiếp từ cô Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó”. Đặc biệt, Long và Huy tỏ ra hào hứng khi chia sẻ, những bỡ ngỡ, khoảng cách ban đầu đã dần được xóa nhòa bởi sự tiếp đón nhiệt tình, thân thiện của các anh chị khóa trên.
Nguyễn Hải Long (trái) và Nguyễn Đức Huy (phải) trong ngày nhập trường của FSchool.
Dù mới chuyển đến Hòa Lạc được 1 tuần nhưng
Lê Huy Khiêm (học sinh lớp 11C) đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè mới. Bạn kể:
“Mình đã làm quen hết với các bạn cùng khối rồi, vừa tranh thủ sang phòng các bạn chơi, vừa tham gia các hoạt động thể thao cùng các bạn thì chẳng mấy chốc mà quen hết đâu”. Huy Khiêm vốn là học sinh của một trường cấp 3 ở Thanh Hóa nhưng lại rất ấn tượng với môi trường nội trú của FSchool nên đã quyết định "chuyển khẩu" vào ngôi trường này.
Lê Huy Khiêm, học sinh lớp 11C đánh giá chương trình khai giảng năm nay khá hoàn hảo.
Khiêm cho biết cậu rất ấn tượng với Lễ Khai giảng của FSchool bởi sự đặc biệt của nó, nhất là khi các bạn lớp 10 bước qua cánh cổng tượng trưng và nhận thẻ học sinh. "Tuy vậy, em vẫn mong muốn chương trình sẽ có thêm nhiều tiết mục văn nghệ do chính các bạn học sinh biểu diễn", cậu bạn vui vẻ góp ý.
Xem thêm hình ảnh về Lễ Khai giảng năm học 2015-2016 của Trường THPT FPT
tại đây.
Tin liên quan:
Quỳnh Đan
Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn