Mùa Vu Lan đáng nhớ của sinh viên FPoly Tây Nguyên
Đông đảo các bạn sinh viên tham gia chương trình Vu Lan 2015.
Trong không khí mát mẻ thoáng đãng của ngày đại lễ, sinh viên FPT Polytechhic Tây Nguyên đã có một chương trình đặc biệt khi được tham dự làm “hàng rào” cung nghênh đón Đại Đức vào làm lễ tại chùa.
Sau khi dự lễ và nghe giảng kinh về đạo hiếu, mọi người bắt đầu gắn hoa cài áo tri ân mùa Vu Lan. Hàng trăm bông hoa bằng vải đã được các bạn sinh viên chia nhau cài lên áo của những phật tử đến tham dự.
Tham gia nghênh đón Đại Đức.
Bạn Nguyễn Hoàng Anh (sinh viên ngành CNTT) xúc động cho biết: “Lúc trước mình chỉ thấy đến mùa Vu Lan thì chùa thường hay phát hoa cài áo cho người đến dự lễ nhưng sau khi nghe trụ trì giảng giải về sự tích báo hiếu, mình mới hiểu hết ý nghĩa của những đóa hoa này và mình cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn”.
Sau phần cài hoa, mọi người tập trung để chuẩn bị cho tiệc cơm chay đã được nhà chùa bố trí sẵn tại khu vực nhà ăn. Tuy mới đầu còn lóng ngóng, nhưng sinh viên FPT Polytechnic đã nhanh chóng bắt kịp nhịp độ công việc. Các bạn tự phân chia nhau thành từng nhóm, người dọn bún, người bưng rau, những người còn lại phụ bếp để xếp chén…
Phát quà từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Bác Nguyễn Thị Ánh (Ngụ Huyện Ekao) nhận định: “Sinh viên FPT Polytechnic rất nhiệt tình và vui tính, các bạn đã làm không khí rộn ràng hẳn lên”. Cảm kích sự nhiệt tình của các bạn sinh viên, sư thầy Đại Đức Thích Phước Hiền (trụ trì của chùa Phổ Hiền) chia sẻ: “Đây là mùa Vu Lan đầu tiên có sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên, nhà chùa rất vui vì các bạn biết quan tâm chia sẻ và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho các phật tử.”
Buổi chiều, sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên tiếp tục tham gia chương trình phát quà từ thiện và thả đèn hoa đăng cùng các tăng ni phật tử của chùa.
Phan Vi
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn