Những hình ảnh ấn tượng tại triển lãm 'Look at me'
Mở đầu chương trình, thầy Tạ Ngọc Cầu chia sẻ với các khách mời và sinh viên về định hướng phát triển của ĐH FPT với chuyên ngành Thiết kế đồ họa trong thời gian tới đây.
Sinh viên K10 và K11 chia sẻ về chuyên ngành mình theo học
Thiết kế đồ họa tại ĐH FPT là chương trình hệ đại học theo định hướng digital với một khóa học bài bản, hướng tới sự thống nhất giữa đồ họa, truyền thông và những kĩ năng cần thiết cho sinh viên ngay từ khi còn đang theo học có đủ khả năng tham gia vào các dự án lớn.
Bắt đầu từ năm 2013, các bạn sinh viên khoa Đồ họa đã học tập nghiên cứu say mê với tham vọng trở thành những nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp.
Vào năm 2015, triển lãm đầu tiên của khoa Thiết kế đồ họa đã được tổ chức với tên gọi '37 SHADES' (37 Sắc thái). Năm nay, các sinh viên đã lựa chọn cái tên 'Look at me' cho triển lãm của chính mình.
Các tác phẩm thể hiện dấu ấn riêng của mỗi sinh viên
Việc sắp xếp, trang trí khu vực trưng bày cũng do chính các sinh viên thực hiện.
Các khán giả có mặt trong buổi khai mạc không chỉ được đắm chìm trong thế giới nghệ thuật đầy màu sắc mà còn có cơ hội nhận được những món quà xinh xắn và đáng yêu
Họ còn được tham gia bữa tiệc trà và bánh rất hấp dẫn
Chị Phạm Tuyết Hạnh Hà – Trưởng phòng Công tác sinh viên rất hào hứng với buổi triển lãm và ủng hộ các sản phẩm của sinh viên FPT
Đến với “Look At Me” vào ngày khai mạc, các bạn còn được chính chủ nhân của các tác phẩm giới thiệu chi tiết về nội dung cũng như ý nghĩa của tác phẩm.
Sinh viên khoa Thiết kế đồ họa chụp ảnh lưu niệm cùng các khách mời, thầy cô, cán bộ ĐH FPT
Trong ngày khai mạc
triển lãm còn
chiếu 2 bộ phim hoạt hình ngắn 'Vách ngăn' và 'Phoneaholic' liên tục từ 14:00 đến 16:00. Triển lãm sẽ kéo dài hơn một tháng với rất nhiều điều thú vị đang chờ đón các sinh viên quan tâm.
Phương Linh
Khối Giáo dục FPT - fpt.edu.vn