Nữ giảng viên bỏ Hà Nội về với Tây Nguyên
Ba năm gắn bó với FPT Polytechnic Tây Nguyên, cô Trần Thị Thu Hằng thấy học hỏi được nhiều thứ, đặc biệt là từ sinh viên - những bạn trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Ảnh: NVCC.
Tuy nhiên, thời gian có thể làm mọi thứ thay đổi. Là người phụ nữ của công việc rất khó để chu toàn mọi thứ nên cô Hằng đã quyết định bỏ bớt “gánh nặng” áp lực của chức vụ và để có được quyết tâm này là điều không hề dễ dàng, mất nhiều thời gian suy nghĩ, viết đơn rồi lại xé bỏ. Cô từng tâm sự: “Tôi như phát điên lên vì nhiều cảm xúc lẫn lộn”.
Sau khi chọn quyết định rời bỏ công việc, cô Hằng từng có một thời gian mất cân bằng nhưng rồi cô tìm thấy FPT, lúc đó tiền thân là FPT Polytechnic Đăk Lăk - một môi trường giáo dục đặc biệt mới được thành lập tại đất Tây Nguyên. Qua tìm hiểu thông tin, cô quyết định “đầu quân” về Trường. Do có thời gian dài học tập tại nước ngoài nên cô Hằng rất thích phương pháp dạy học của FPoly. Cô kết hợp với mô hình học tập tại trường học trước đây mà mình đã theo học cộng với cách thức dạy học mới khiến cho bài giảng trở nên sinh động hơn giúp cho sinh viên nắm bắt được kiến thức tốt hơn, tạo thêm niềm hăng say trong học tập cho các em.
Với sinh viên, cô Hằng là người tận tâm, nhiệt huyết. Nhận xét về cô giáo cũ của mình bạn Hồ Thị Kim Liễu - cựu sinh viên ngành Quản trị nhân sự văn phòng, chia sẻ: “Lúc đầu học môn cô dạy, em thường chỉ làm bài đối phó là chính nhưng sau một thời gian làm quen và được cô hướng dẫn tận tình em cảm thấy thích môn học này, từ đó việc học đỡ nhàm chán đến lúc sắp kết thúc môn học đâm ra thấy tiếc. Sau này, ra trường ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian được học cùng cô em cảm thấy mình thật may mắn vì đã có một giáo viên tâm lý và rất hòa đồng với sinh viên”.
Dù đôi khi cũng gặp những khó khăn và sự mệt mỏi trong công việc nhưng nhìn những niềm đam mê trong ánh mắt của sinh viên, cô lại như thấy chính hình ảnh của mình từ hàng chục năm trước, vậy là cô lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Tiếp xúc với nhiều sinh viên giúp cô có thêm một góc nhìn khác về việc sẻ chia và thông cảm với các bạn nhiều hơn. Cô tâm sự: “Nhìn lại chặng đường hơn 3 năm qua mình thấy học hỏi được nhiều thứ, đặc biệt là từ sinh viên - những bạn trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng mình sẽ luôn sát cánh cùng các bạn”.
| Giảng viên Trần Thị Thu HằngSở thích: Du lịch, nghe nhạc, xem phim, đọc sáchCâu nói yêu thích: Học tập là vấn đề thái độ chứ không phải là năng khiếu |
Phan Vi
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn