Nữ sinh duyên dáng của FPT Polytechnic Tây Nguyên
Thông qua bộ ảnh “Nữ sinh duyên dáng” chụp tại một cung đường thuộc thành phố Buôn Mê thuột, Tú muốn chia sẻ thêm những suy nghĩ của bản thân về ngôi trường mà mình đã lựa chọn.
Lúc đầu khi mới đến Đăk Lăk, Tú cảm thấy rất buồn vì nhớ nhà nhưng nhờ những hoạt động ngoại khóa, chương trình sinh hoạt của Trường khiến Tú ít nhiều vơi đi cảm giác này và nhanh chóng hòa nhập với bạn bè.
Vũ Thị Tú cho biết mình rất thích môn Tin học - một trong những môn học cơ bản và chủ đạo tại FPT Polytechnic Tây Nguyên, đặc biệt là đối với các bạn nữ vì ít có cơ hội tiếp xúc với máy tính.
Sau một kỳ học từ một cô bé khá nhút nhát, Tú đã trở nên năng động và mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Bên cạnh việc học, thời gian rảnh, Tú lại đến hỗ trợ cho chị gái tại Công ty Dịch vụ 29 tại địa chỉ 81 Đào Duy Từ. Ngoài ra Tú còn nhận làm gia sư cho các em học sinh cấp 2 để trang trải thêm chi phí sinh hoạt bớt đi gánh nặng cho gia đình.
Tú rất hãnh diện và cảm thấy vui vì được học tại môi trường năng động, thoải mái và chất lượng như FPoly.
Phan Vi
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn