Phụ huynh bày tỏ sự tin tưởng vào ĐH FPT trong lễ tốt nghiệp
Có mặt tại Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học FPT đợt 2 năm 2017 diễn ra vào chiều nay (19/8) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nhiều phụ huynh bày tỏ sự tin tưởng về lựa chọn Đại học FPT cùng con em mình.
Từ vùng quê Hiệp Hoà, Bắc Giang lên Hà Nội và có mặt tại Trung tâm Hội nghị quốc gia lúc hơn 12 giờ trưa, chú Nguyễn Đình Bảo (50 tuổi) và cô Nguyễn Thị Chuyên (48 tuổi) – phụ huynh em Nguyễn Đình Ban (sinh viên ĐH FPT) không giấu nổi sự xúc động.
Năm 2012, khi đứng trước quyết định chọn trường đại học, Đình Ban bày tỏ nguyện vọng được theo học ngành Kỹ thuật phần mềm tại Đại học FPT – ngành học mà em rất yêu thích. Ban đầu, khi nghe quyết định này của Ban, gia đình đều không ủng hộ vì sợ không đủ kinh tế cho em theo học. Thế nhưng, sau khi thấy được sự quyết tâm và chí hướng của con trai mình, chú Bảo và cô Chuyên đã quyết định đồng ý.
Thời điểm này, kinh tế gia đình cũng không được ổn định, gia đình Ban đã vay tiền ngân hàng và họ hàng để em có thể theo học tại Đại học FPT.
“Với cô, nuôi được con ăn học thì không có gì tiếc nuối cả, bố mẹ vất vả làm nông nghiệp nên cô mong con mình sẽ được học hành tử tế và có một công việc tốt”, cô Chuyên nói.

Với gia đình chú Bảo, cô Chuyên, dù khó khăn đến mấy nhưng nếu con trai đã quyết tâm thì cô chú luôn ủng hộ. Chú bảo cho biết thêm “trong gia đình, chú luôn coi con trai mình như một người bạn, có thể chia sẻ, tâm sự tất cả mọi chuyện”.
Dù hôm nay mới chính thức nhận bằng tốt nghiệp, nhưng con trai cô chú đã có trở thành nhân viên chính thức của Công ty phần mềm FPT Software được gần 8 tháng. Với cô chú, ngày hôm nay thật đặc biệt. “Cách đây một tháng, khi có thông tin về lễ tốt nghiệp, Ban đã hỏi cô chú xem có đến dự được lễ tốt nghiệp của con không, tất nhiên là cô chú đồng ý và thu xếp công việc để có mặt tại đây ngày hôm nay. Cảm xúc lúc này cũng thật hồi hộp và hạnh phúc”, cô chú chia sẻ.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, bác Lê Thị Mỹ Công (bác của em Nguyễn Hữu Minh) đã đáp chuyến bay từ cuối tuần trước để có thể tham dự lễ tốt nghiệp vào hôm nay. Bác tâm sự: “cảm xúc lúc này thật bồi hồi và xúc động. Bác thấy các cháu – những mầm xanh tương lai của đất nước đã trưởng thành hơn rất nhiều”.

Bác Lê Thị Mỹ Công (ngoài cùng bên trái) và gia đình em Nguyễn Hữu Minh đều rất tự hào về thành quả của con em mình
Mới tốt nghiệp Đại học FPT được một thời gian ngắn, Hữu Minh hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần dịch vụ hạ tầng mạng NISCO (Nhật Bản) với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Hôm qua (18/8) cũng là ngày Minh lĩnh lương tháng đầu tiên. Minh là một trong số các nhân viên được ban lãnh đạo công ty đánh giá cao và sẽ cử sang Nhật làm việc trong thời gian tới.
Trước thềm lễ tốt nghiệp, Minh đã chia sẻ với bác Công suy nghĩ của mình “cũng nhờ học tại FPT Hoà Lạc, xa gia đình suốt 4 năm đã buộc con sống tự lập và trưởng thành hơn”.

Gia đình em Đỗ Ngọc Tuấn tại lễ tốt nghiệp đợt 2 của Đại học FPT
Hôm nay cũng là một ngày thật đặc biệt với gia đình em Đỗ Ngọc Tuấn (Thái Bình). Vượt đường xá xa xôi, cả gia đình Tuấn đã có mặt tại đây để tham dự lễ tốt nghiệp. Bà nội Tuấn – bà Hà Thị Nhồi, năm nay đã 90 tuổi cũng có mặt tham dự lễ tốt nghiệp. Bà phấn khởi nói: “Nhờ thầy cô, nhờ nhà trường mà Tuấn có được ngày hôm nay. Bà mừng lắm”.
Em Đỗ Ngọc Tuấn – một trong số hơn 200 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt này đã bắt đầu khởi nghiệp được gần 6 tháng. Hiện Tuấn là Giám đốc Công ty Du lịch ẩm thực và xúc tiến việc làm. Với gia đình em, đây là một điều thật đáng tự hào.
Từng phản đối quyết định theo học tại Đại học FPT, phụ huynh em Nguyễn Thị Huế (sinh viên khoá 9B), cũng có mặt tại lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Cô cho biết sau khi nghe Huế thuyết phục về sự lựa chọn của mình, gia đình đã đồng ý để em theo học tại Đại học FPT. Tính đến hôm nay, cô hoàn toàn ủng hộ và mãn nguyện về thành quả của con gái mình. Hiện giờ, Huế đã công việc tốt và phù hợp với cá tính của bản thân.
Vậy là lễ tốt nghiệp cùng những năm tháng sinh viên đã chính thức khép lại. Từ hôm nay, các tân cử nhân chính thức bước vào những chặng đường, thử thách mới. Hy vọng rằng với những kiến thức, kỹ năng mà các em đã có được sau khi theo học tại Đại học FPT, tương lai phía trước của các em sẽ ngày càng rộng mở.
Quỳnh An
Tổ chức Giáo dục FPT – fpt.edu.vn