FPT Edu - Tin tức chung

'Say nắng' với FPT Heart Step Season 2

21/04/2016
Hải Nam
Ngày 17/04/2016, các đội chơi của FPT Heart Step đã có trọn một ngày thú vị với FPT Heart Step, một phiên bản Amazing race của đại học FPT do câu lạc bộ Tổ chức sự kiện trường đại học FPT (FEV) tổ chức.

Các đội chơi và BTC FPT Heart Step season 2 với niềm vui cho một chương trình thành công.

Các đội chơi và BTC FPT Heart Step season 2 với niềm vui cho một chương trình thành công.

FPT Heart Step lần này là cuộc tranh tài giữa 15 đội chơi : Thẻ đồng xu, Gao Ganger, Tủ quần áo, Biệt đội Alpha, TH True Team, H girls, 900k, Tabulu, Cute phô mai que, Navi, Vi ốm thúi mập, Lũy thừa, Iu chó hội, Hợp Thể, Soccer Spirit Frozen. Tất cả các đội phải trải qua 9 trạm dừng, check-in ở mỗi trạm, hoàn thành thử thách "khó nuốt’’, giải mật thư với thời gian ít nhất để chinh phục giải thưởng nặng ký của BTC.

Nhiệm vụ “Nói tiếng Hoa” tại trạm 5. Người chơi sẽ hướng dẫn cho người dân nói tiếng Hoa theo đề thi đưa ra. Không ít người dân đã bật cười.

Nhiệm vụ “Nói tiếng Hoa” tại trạm 5. Người chơi sẽ hướng dẫn cho người dân nói tiếng Hoa theo đề thi đưa ra. Không ít người dân đã bật cười.

Khởi đầu từ Ngã Ba Giồng huyện Hóc Môn, mọi người đã có cơ hội đến nhiều địa điểm nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng với từng trạm là một nhiệm vụ phù hợp như nói tiếng Hoa ở chợ Bình Tây (quận 5), tìm dòng chữ La Tinh tại nhà thờ Đức Bà (quận 1), nhảy múa tại công viên Lê Thị Riêng (Tân Bình), tìm mua bánh bèo tại chợ Bến Thành,… Để đến được trạm cuối là đảo Kim Cương (quận 2), 15 đội chơi đã trải qua không ít lần "say": say cái nắng đến gắt của Sài Gòn, say cái văn hóa đa dạng, say cả những góc khuất nhỏ bé mà bấy lâu chưa kịp khám phá ra...

Chạy thôi!

Chạy thôi!

Với chủ đề chính là ‘’Một vé về tuổi thơ’’, FPT Heart Step đã đưa mọi người trở về quá khứ với nhiệm vụ làm diều từ giấy báo, nan tre,chỉ khâu quần áo,...là những vật dụng chúng ta thường dùng khi còn bé. Sau khoảng thời gian vật vã, cuối cùng những con diều giấy cũng đã cất cánh bay lên tại quận 2.

Làm diều giấy tại công viên hầm Thủ Thiêm đã đưa các thành viên chơi trở về với tuổi thơ của mình.

Làm diều giấy tại công viên hầm Thủ Thiêm đã đưa các thành viên chơi trở về với tuổi thơ của mình.

Kết thúc một ngày vất vả cùng đội nắng chạy xe máy khắp Sài Gòn và thu về vô số trải nghiệm, kỹ năng bổ ích và những kỷ niệm khó quên, đội Tabulu đã xuất sắc giành giải Nhất. Tiếp sau đó là các cô gái H-girl với 3 thành viên nữ tên bắt đầu bằng chữ H và một bạn nam. Hạng ba thuộc về đội Thẻ đồng xu.

Sinh viên Huỳnh Nhật Cường chia sẻ cảm nhận sau chương trình: "Đây là lần đầu tiên mình đi hết Sài Gòn trên xe máy, lần đầu tiên phi xe máy qua hầm Thủ Thiêm, lần đầu giải mật thư "hại não" mà mình chưa từng gặp bao giờ. Đây cũng là lần đầu cố gắng hết sức nhưng vẫn về đích áp chót nhưng mà vui lắm. Lâu rồi nào mới được vận động , da mới được phơi nắng, lâu rồi mới đoàn kết với anh em".

Tin: Gia Nghi

Ảnh: Văn Mạnh

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn