Sinh viên ĐH FPT tổ chức đêm nhạc du ca gây quỹ thiện nguyện
“Mầm sáng” là chương trình được thực hiện bởi sinh viên thuộc 4 CLB và tổ chức của Trường Đại học FPT: CLB iGo, CLB Vovinam, tổ chức Color Team, tổ chức Quỹ Vỏ chai. CLB Guitar của Trường giữ vai trò hỗ trợ tổ chức. Chuyến tình nguyện lần này sẽ đến với xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Với mục tiêu mang đến cho 1.600 em học sinh nơi đây những món quà, những bài học bổ ích về kĩ năng mềm, sức khoẻ, bảo vệ môi trường,… giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Du ca là chương trình đâu tiên nằm trong chuỗi hoạt động gây quỹ cho “Mầm sáng”.
Ngay từ khi trời chưa kịp tối, dù cho thời tiết rất xấu nhưng những đoàn xe xuất phát từ Đại học FPT, campus Hoà Lạc vẫn nối đuôi nhau tiến về tượng đài Lí Thái Tổ, Hồ Gươm Hà Nội để tổ chức du ca. Vượt quãng đường khá xa, xong các thành viên chỉ kịp lót dạ bằng chiếc bánh mì, túi sữa lạnh và bắt tay ngay vào việc tổ chức du ca. Khó khăn về mặt thời tiết chưa qua thì ngay lập tức đoàn gặp phải những khó khăn về địa điểm tổ chức… Dù vậy cả đoàn đã cùng nhau cố gắng vượt qua để rồi những tiếng đàn, câu hát đầu tiên được cất lên,… làm không ít người bị tò mò, thu hút.
Đến tham dự chương trình du ca lần này không chỉ là sự góp mặt của rất nhiều sinh viên mà các cán bộ ĐH FPT cũng đã đến tham gia và ủng hộ chương trình. Chị Nguyễn Hà Thành – Trưởng phòng Phát triển cá nhân PDP - Đại học FPT – cho biết: “Mầm Sáng là chương trình thiết thực và ý nghĩa mà sinh viên FPT tổ chức để mang đến cho các em nhỏ tại tỉnh Phú Thọ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì thế tôi mong rằng các quý vị ở đây sẽ cùng chung tay với sinh viên FPT để các bạn ý có thể thực hiện thành công chương trình này...”
Bên cạch các nhóm du ca, một đội truyền thông về chương trình cũng được BTC thành lập nhằm giới thiệu về chương trình tình nguyện và kêu gọi mọi người cùng tham gia. Bạn Nguyễn Nhật Linh – sinh viên đại học Luật Hà Nội tham gia suốt quá trình du ca chia sẻ: “Thật may mắn khi ngày hôm nay mình đến đây. Mình đã nghe rất nhiều về các bạn sinh viên ĐH FPT nhưng đây là lần đâu tiên được tiếp xúc với các bạn. Mình cảm thấy các bạn rất năng động và vui tươi. Chương trình này của các bạn cũng rất ý nghĩa, chắc chắn mình sẽ ủng hộ và dõi theo chương tình của các bạn,…”
Một người cao tuổi tìm hiểu thông tin về "Mầm sáng" và vùng đất mà sinh viên FPT hướng tới trong chương trình thiện nguyện.
Trời càng lúc càng lạnh nhưng cái nhiệt của buổi du ca lại càng lúc càng tăng. Dòng người cứ thế kéo đến góp vui cho chương trình. Và lúc nào cũng vậy du ca là một nét đẹp mà không một vị khách nước ngoài nào muốn bỏ qua khi bắt gặp.
Tham gia chương trình tối qua rất nhiều du khách nước ngoài đã hoà cùng không khi du ca, cũng hát, cùng vỗ tay và quyên góp ủng hộ chương trình: “Đến Việt Nam được hơn một năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một buổi du ca cùng các bạn sinh viên như thế này. Hôm nay là một buổi tối thật tuyệt khi được ca hát cùng các bạn, và càng tuyệt vời hơn khi tôi biết mình đang được tham gia một chương trình tình nguyên giúp đỡ trẻ em Việt Nam”, ông Vincent vị khách đến từ Anh vui vẻ chia sẻ.
Nhiều tấm lòng hảo tâm đã quyên góp cho chương trình.
Dù chỉ diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ nhưng chương trình du ca gây quỹ đã mang lại một không khí hoàn toàn mới lạ cho các du khách tại tượng đài Lí Thái Tổ và Hồ Gươm. Đây là một chương trình thức sự ý nghĩa khi không chỉ mang tính chất tình nguyện giúp đỡ các em nhỏ tại tỉnh Phú Thọ mà còn là cơ hội để các bạn sinh viên FPT gắn kết nhau hơn và được trải nghiệm khi tham gia các chương trình vì cộng đồng… Theo thông tin từ BTC “Mầm Sáng 2015” các hoạt động gây quỹ sẽ được tiếp tục tổ chức trong những ngày tiếp theo bao gồm: chương trình bán hàng gây quỹ tại nhà ăn Trường Đại học FPT, campus Hoà Lạc từ 7 – 10/12 và một chương trình Đêm nhạc sẽ được tổ chức tại một quán caffe ở Hà Nội ngày 18/12 với sự tham gia đồng tổ chức của CLB nhạc cụ truyền thống FTIC và CLB Melody Đại học FPT.
Quốc Đạt
Ảnh: BTC
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn