Sinh viên FPT thực hành những 'tuyệt chiêu' tự vệ
Võ sư Lê Hoàng Mai (áo vàng) là một tấm gương mạnh mẽ cho hành trình vượt qua hoàn cảnh để trở thành một con người có ích cho xã hội. Với cách nói chuyện dí dỏm, anh đã thu hút hơn 50 sinh viên FPT tham gia trong chương trình.
Chương trình được mở màn với gameshow “Truy tìm báu vật”, mỗi đội sẽ nhận một mật thư và giải đáp những câu hỏi mật thư yêu cầu. Với câu hỏi được mật thư hóa tương đối hóc búa, các đội đã phải mò đầu bức tóc để chạy đua với thời gian. Hơn 10 phút, nhóm số 2 đã vượt qua các đối thủ còn lại để giành quyền ưu tiên trình bày kết quả của nhóm mình.
Sau khi các nhóm hoàn thành phần trình bày của mình, võ sư Lê Hoàng Mai đã xuất hiện đầy ấn tượng qua lời giới thiệu của MC: “
Trong truyện ngắn Mùa lạc, Nhà văn Nguyễn Khải có viết: "Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy". Và hôm nay, chương trình muốn giới thiệu đến các em một sự hồi sinh và đã kết trái. Từ một kẻ bụi đời, sống lang bạt trong các phố chợ đêm, xem sạp chợ là nhà và những kẻ vô gia cư là anh em. Anh đã hồi sinh, đã vượt qua nỗi đau bệnh tật và những cám dỗ tinh thần để trở thành một người đạo đức, một thầy giáo dạy võ Aikido miễn phí cho người khuyết tật”.
Nếu ở phần 1 mang tên hỏi đáp, các bạn sinh viên sẽ đặt câu hỏi giao lưu với võ sư, cả khán phòng cười ồ lên với những câu hỏi hài hước cùng câu trả lời hóm hỉnh thì ở phần 2, võ sư Lê Hoàng Mai cùng các học trò sẽ hướng dẫn từng bạn kĩ năng tự vệ trong các tình huống như: Phản xạ khi bị giật điện thoại, xử lý khi bị giật túi xách, chống trả khi bị nắm tóc, tấn công và bạo hành bằng mũ bảo hiểm, bằng dao, …
Những thế tự vệ được chia sẻ từ võ sư Lê Hoàng Mai hữu ích với sinh viên FAID. Không đòi hỏi người tự vệ phải biết võ, những thế phản vệ đơn giản, dễ thao tác nhưng bảo vệ bạn thân tránh được các hiểm nguy.
Tham gia chương trình, các bạn sinh viên rất hứng thú bởi những kĩ năng thiết thực, tưởng đơn giản nhưng lại rất quan trọng, ngoài ra lối truyền đạt hóm hỉnh và sự thị phạm nhiệt tình đã giúp các bạn sinh viên rất vui và thích thú với chương trình.
Bạn Trần Thị Huỳnh Hiếu (GP04907) đã chia sẻ: “Nhà em ở Quận Thủ Đức, rất xa trường, khi tham gia giao thông hay vui chơi ngoài đường em rất lo ngại về tình hình phức tạp công cộng. Hôm nay, em và các bạn đã được võ sư chỉ dạy các thế tự vệ, em rất vui và trang bị được nhiều kỹ năng bổ ích”
Kết thúc chương trình, nhóm số 2 đã xuất sắc ghi được 51 điểm và cả nhóm nhận được vé xem phim từ cụm rạp BHD.
Hồng Sơn
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn