FPT Edu - Tin tức chung

‘Thử thách sống còn’ đúng nghĩa cho sinh viên ĐH FPT

06/06/2016
Hải Nam
Khởi hành từ 9h tối ngày 03/6 và kết thúc vào lúc 9h tối ngày 05/6, hành trình 48 giờ chuyển động của ĐH FPT đã đem đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho 60 sinh viên tham gia. Thời gian ngắn, nhưng nội dung chương trình đã cho sinh viên cơ hội đi qua những “biểu tượng” của thành phố ngàn hoa Đà Lạt và đúc kết được nhiều điều ý nghĩa.

5h sáng ngày 04/6, Đà Lạt chào đón đoàn sinh viên ĐH FPT bằng cái lạnh 17 độ. Sau thời gian để các bạn thu xếp đồ dùng cá nhân tại điểm lưu trú Giáo xứ Tùng Lâm, các nhóm nhận nhiệm vụ đầu tiên của hành trình. Khác với thường ngày, các bạn phải lâm vào cảnh không có tiền trong túi, không điện thoại nên không thể phân tâm với mạng xã hội hay các cuộc gọi với người thân.

8 nhóm được cấp vốn 400.000 để làm vốn kinh doanh theo suy tính cả nhóm và kiếm lời để trang trải chi phí đi lại và ăn trưa. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn yêu cầu sinh viên FPTU “check – in” tại các địa điểm: Nhà thờ Con Gà, Búp hoa Atiso tại siêu thị Big C, Vườn hoa Thành phố, bình Pidong tại chợ “Âm Phủ” (Chợ đồ cũ). Nhận chiếc phong bì nhiệm vụ, 60 sinh viên ai nấy đều nét mặt đăm chiêu nhưng không giấu được sự hào hứng.

2

Các nhóm đi khắp chợ Đà Lạt để tìm món hàng kinh doanh.

Thử thách đầu tiên đã tạo điều kiện để các nhóm vòng quanh thành phố Đà Lạt. Địa hình khúc khuỷu, nhiều dốc, để đến được 4 địa điểm dù đi bộ hay thuê xe đạp đều tốn sức rất nhiều nhưng vì quyết tâm cao và thời tiết Đà Lạt mát mẻ càng làm các thành viên quyết tâm hơn. "Đi tí lại gặp dốc, đạp xe không nổi nên có khi phải dắt bộ còn nhanh hơn" - Văn Hiếu nhóm 8 chia sẻ sau khi thuê xe đạp đôi để cùng đồng đội đi thực hiện nhiệm vụ.

Khởi nghiệp với sinh viên FPTU không còn hiếm, nhưng trong một thời gian ngắn vừa để tìm sản phẩm phù hợp, vừa để tìm hiểu thị hiếu hay nhu cầu khách hàng cũng đủ để làm khó để 8 nhóm. Sáng thứ 7, 60 sinh viên FPTU trong chiếc áo đồng phục rảo khắp nơi để tìm và bán món hàng mình đã chọn: mứt dâu, văn phòng phẩm, móc chìa khoá len, quà lưu niệm, trái cây, khăn choàng, kẹo. Đến 10h30, 8 nhóm tập kết đều có phần lợi nhuận. Dù có 1 nhóm sơ suất để mất tiền nhưng vấn đề trên hết là tinh thần đoàn kết của các thành viên.

5

Là sinh viên quốc tế đầu tiên tại ĐH FPT, Yi - Pin đến từ Đài Loan vừa quen với bạn bè, ẩm thực, món ăn, văn hoá tại TP HCM lại tiếp tục trải nghiệm tại Đà Lạt. Không hiểu tiếng Việt, nhưng anh chàng cũng rất cố gắng vận dụng khả năng tiếng Anh để thuyết phục khách mua hàng.

Thử thách 2 có khi lại nặng nề hơn thử thách đầu tiên khi 8 nhóm phải lang thang để tìm việc làm trang trải cho chi phí ăn uống, đi lại cho thời gian còn lại của chương trình. Giữa trưa nắng, các quán ăn, nhà hàng vắng nên dù để bảng tìm người, sinh viên cũng khó tìm được việc làm.  Lang thang khắp cùng thành phố, có nhóm bán sữa đậu nành, nhóm phục vụ quán kem, nhóm lại lặn lội những 5km để làm nông dân với công việc đóng túi 2 tấn khoai tây…

4

Phải đi bộ đến 5km để đến địa điểm làm việc, nhóm 8 với tinh thần đồng đội, nhất quán và quyết tâm đã kiếm được số tiền 700.000 trong vựa nông sản. Thành tích của nhóm chính là đóng 50 bao khoai tây 40kg để giao cho các công ty.

Buổi chia sẻ có nhiều cảm xúc đã được bộc bạch từ các nhóm trưởng và các giám sát viên sau một ngày rong ruổi ngoài trời ở thành phố Đà Lạt. Các nhóm trưởng đã thay lời nhóm viên nói viên chiến thuật hay phương pháp mà nhóm đã áp dụng, và điều gì các nhóm đã tâm đắc và rút ra.

Nổi bật trong đó là câu chuyện của bạn Trần Hoàng Giang - nhóm trưởng nhóm 1 đã rút được 4 bài học lớn: xử lý vấn đề, quản lý thời gian và quản lý công việc và tinh thần đồng đội từ chính việc nhóm bị đánh mất tiền. "Khi đó, vấn đề chính là không nghi ngờ lẫn nhau và là một nhóm trưởng, tôi phải giúp các bạn gắn kết và tin tưởng" - chàng sinh viên khóa 11 khẳng khái nói. Thường ngày, với các vai trò có tiếp xúc nhưng ít có cơ hội gần gũi với sinh viên, chuyến đi là một hành trình thú vị với chị Phạm Trọng Phương Trà - thủ thư ĐH FPT, chị chia sẻ: “chuyến đi làm mình thấy trẻ lại với các hoạt động sinh viên”.

Kết quả, nhóm 8 đã dành được giải nhất với giải thưởng 2.000.000, nhóm 3 về nhì với giải thưởng 1.500.000đ và nhóm 6 về 3 với giải thưởng 1.000.000đ.

Phần tiền đã kiếm được từ 2 thử thách lên đến hơn 4.000.000đ, 60 sinh viên ĐH FPT đã dành tặng cho các trẻ em và người già neo đơn tại chùa Thiền Lâm – nơi vẫn nhận nuôi các hoàn cảnh khó khăn từ năm 1991. Các nhóm được giải cũng đã trích phần tiền thưởng của mình để đóng góp thêm để sư bà trụ trì 78 tuổi có thêm điều kiện để trang trải chi phí sinh hoạt, ăn học của các bé.

7

Điều ý nghĩa nhất của chuyến đi chính là việc đóng góp thành quả nỗ lực của các bạn đã có trong suốt 48 giờ tham gia chuyến đi cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Đại diện nhóm 3 phát biểu tại buổi họp đoàn tổng kết, nhóm trưởng Nguyễn Anh Duy chia sẻ: “Tham gia chuyến đi mình nhận thấy cuộc sống mình rất phụ thuộc vào smartphone nên rất khó chịu. Xin việc ở quán kem bơ rất khó nên khi được nhận làm mình rất vui dù quán rất đông nên cũng rất mệt, nhờ đó mình thấy được thật sự kiếm tiền không hề dễ”. Bạn Nguyễn Văn Hiếu, nhóm 8 thì đúc kết được bài học: “mình còn trẻ nên không nên ngại bất cứ công việc gì, miễn là nó chân chính và mình có quyết tâm. Bên cạnh đó, kiến thức không vẫn không đủ mà phải cần có kinh nghiệm và kỹ năng thì mới có thể làm việc hiệu quả”.

Tin: Vy Nguyễn

Ảnh: Tạ Huy

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn