FPT Edu - Tin tức chung

Tranh tài ViOlympic – càng thi càng máu lửa

18/09/2015
Hải Nam
Tham gia cuộc đua “mở màn” ViOlympic 2015 – 2016, các học sinh từ 9 trường tại Hà Nội đều tỏ ra đầy nhiệt huyết và quyết tâm cho kỳ thi năm nay. Với các em, đây đã là một sân chơi vừa quen thuộc, vừa hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

Lễ phát động cuộc thi ViOlympic diễn ra sáng 18/9 trong cơn mưa tầm tã, nhưng không khí buổi lễ vô cùng nào nhiệt. Một trong những phần náo nhiệt nhất chương trình – chính là cuộc tranh tài Toán học giữa 9 trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại Hà Nội. Được biết, đây là cuộc thi mang tính chất giao lưu giữa các trường, với hình thức đổi mới so với các năm, đó là hình thức thi tương tác trực tiếp bằng những trò chơi mang tính vận động. Dùng ý tưởng “vừa học vừa chơi”, ban tổ chức đã bố trí thành 3 nội dung thi:  Tìm cặp bằng nhau - Vượt chướng ngại vật – Đỉnh núi trí tuệ.

Các đội chơi tranh tài trong phần thi giao lưu toán học tại Lễ Phát động cuộc thi ViOlympic 215 - 2016.

Đội tuyển Trường THPT FPT tranh tài trong phần thi giao lưu toán học tại Lễ Phát động cuộc thi ViOlympic 215 - 2016.

Giành chiến thắng trong nội dung thi “Tìm cặp bằng nhau” là đội của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm – với số điểm 100 cao nhất khi so tài với Tiểu học Ngôi Sao và Tiểu học Nguyễn Siêu. Với 3 thành viên, mỗi đội phải tìm ra 5 cặp kết quả bằng nhau trong 10 mảnh ghép các con số, phép tính… và gắn lên bảng theo từng cặp số. Phần thi không chỉ yêu cầu kĩ năng tính toán nhanh, mà còn cần sự khéo léo để gắn được các bảng chữ số một cách chính xác, đúng luật.

Các bạn Nguyễn Đức Hiệp (Lớp 5A Tiểu học Đoàn Thị điểm) chia sẻ, bạn thấy rất vui và tự hào với kết quả thắng lợi của đội mình.

“Chúng em vừa phải dùng mẹo để tính toán nhanh, làm nhanh, vừa phải cẩn thận để không phạm luật chơi, dán đúng các cặp kết quả” – Đức Hiệp nói.

“Càng chơi càng máu lửa” là tinh thần của những học sinh tham gia ViOlympic năm nay.

“Càng chơi càng máu lửa” là tinh thần của những học sinh tham gia ViOlympic năm nay.

Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp Hiệp tham gia cuộc thi ViOlympic, đối với em, cuộc thi thực sự bổ ích, “càng chơi càng hăng hái càng máu lửa”. Bởi lẽ, qua đây, Hiệp được thử thách kiến thức của mình, đánh giá khả năng với các bạn học giỏi, đồng thời học thêm nhiều kiến thức hay về môn Toán, Tiếng Anh, Tin học… Mục tiêu của Hiệp là sẽ “giành Huy chương vàng ViOlympic quốc gia”  trong năm nay và em tự nhủ sẽ cố gắng ôn luyện để thực hiện mục tiêu này.

Đồng đội của Hiệp, bạn Trần Xuân Bách (Lớp 5A - Tiểu học Đoàn Thị Điểm) thì bày tỏ cảm xúc tràn trề niềm vui khi cả đội cùng “rinh” giải.

“Vừa giải toán, vừa phải chọn bảng đúng, lại phải di chuyển nhanh, dán đúng đáp số… Chúng em đã đoàn kết và đạt được kết quả cao nhất, em rất vui vì điều đó. Trời mưa không làm chương trình hôm nay bớt thú vị, mà trái lại, em vẫn cảm thấy rất phấn khích. Em mong mình sẽ đạt giải cao trong kì thi năm nay”- Bách cho biết.

Nhóm bạn Trần Hà Lê – Phạm Nam Việt và Nguyễn Ngọc Minh (HS Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn) phấn khích sau khi giành chiến thắng.

Nhóm bạn Trần Hà Lê – Phạm Nam Việt và Nguyễn Ngọc Minh (HS Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn) phấn khích sau khi giành chiến thắng.

Phần “đối đầu” giữa các học sinh Trung học cơ sở như Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, THCS Nghĩa Tân, THCS Lê Quý Đôn có phần gay cấn, khó khăn hơn, với tựa đề thi “Vượt chướng ngại vật”. Cụ thể, các đội chơi sẽ nhấn chuông để giành quyền trả lời 5 câu hỏi từ BTC, sau đó tham gia vượt những chướng ngại vật như: Kẹp bóng, hứng bóng và phi tiêu. Phần thi này khá khó khăn, nhưng đội THCS Lê Quý Đôn đã xuất sắc giành chiến thắng. chung cuộc nhờ vừa giỏi toán, vừa khéo léo, vừa đoàn kết.

Nhóm bạn Trần Hà Lê – Phạm Nam Việt và Nguyễn Ngọc Minh (HS Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn) chia sẻ cảm xúc “khó tả” sau khi giành giải nhất. Với các bạn, niềm vui như vỡ òa, khi nhận được quá nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, thầy cô và đã chinh phục được những chướng ngại vật đáng gờm trong cuộc thi.

Theo bạn Nguyễn Ngọc Minh, “các câu hỏi trong cuộc thi hôm nay với chúng mình không quá khó, nhưng lại đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tư duy logic. Không bình tĩnh dễ nhầm lẫn và đưa ra phương án sai”.

Còn bạn Trần Hà Lê thì nhận xét: “Phần ném bóng và “bấm chuông nhanh” là khó nhất nhưng cũng rất thú vị. Chúng mình nhờ một chút nhanh nhẹn, may mắn nên đã thắng cuộc. Mình rất yêu thích cuộc thi giải toán ViOlympic và mong muốn tiếp tục được thử sức với cuộc thi để củng cố, nâng cao kiến thức Toán học”.

Với các học sinh của đội THPT Cầu Giấy – Đội giành chiến thắng chung cuộc phần thi “Đỉnh núi trí tuệ”, thì các bạn đã có một buổi “mở màn” kỳ thi năm nay quá may mắn, xuất sắc.

3 thành viên của đội thi trường THPT Cầu Giấy: Nguyễn Quốc Anh – Lê Đức Anh – Nguyễn Hồng Phương (từ trái qua).

3 thành viên của đội thi trường THPT Cầu Giấy: Nguyễn Quốc Anh – Lê Đức Anh – Nguyễn Hồng Phương (từ trái qua).

Đội trưởng bạn Lê Đức Anh (HS lớp 11A1 THPT Cầu Giấy) cho hay, bạn cực kỳ vui khi đội mình đã giành được giải cao nhất.

“Tuy là phần thi mang tính cạnh tranh cao, nhưng mình có thể cảm nhận được tinh thần “chơi đẹp” của đội bạn. Để có được thành tích hôm nay, đội mình cũng đã phải bỏ công sức luyện tập cùng nhau khá nhiều. Hai đội THPT Yên Hòa và đội THPT FPT cũng là những đội mạnh, với một số thành viên “đáng gờm”, song đội mình đã may mắn hơn một chút” – Lê Đức Anh chia sẻ.

Một thành viên khác của đội THPT Cầu Giấy, bạn Nguyễn Quốc Anh thì hào hứng được quay lại với sân chơi ViOlympic. Quốc Anh mới được tham gia dự thi 2 lần, nhưng lập tức bị cuộc thi cuốn hút.

“Mình rất yêu môn Toán. Cuộc thi giúp mình nâng cao kiến thức Toán học, phát huy tính cạnh tranh và cho mình nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè ở nhiều trường, nhiều địa phương. Mình mong muốn thành công đầu tiên trong buổi Lễ phát động hôm nay sẽ là khởi đầu của những thành công trong các kì thi ViOlympic sau mà mình và các bạn cùng lớp, trường tham gia” – Quốc Anh bày tỏ.

Tin liên quan:

Nguyễn Quỳnh

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn