FPT Edu - Tin tức chung

Trò chuyện cùng học sinh giành giải Nhất Olympic tiếng Anh

29/12/2015
Hải Nam
Học tiếng Anh theo bản năng là bí quyết để Vũ Bách - học sinh lớp 11B Trường THPT FPT - giành giải Nhất cuộc thi Olympic Tiếng Anh THPT thành phố Hà Nội 2015.

Giành giải nhất sau khi vượt qua gần 2000 thí sinh của cuộc thi Olympic Tiếng Anh THPT thành phố Hà Nội, Vũ Bách vẫn duy trì cuộc sống bình thường và coi như "chưa có chuyện gì xảy ra”. Bách nói: “Mình khá vui vì đó không chỉ là giải thưởng của bản thân mà còn mang vinh dự về cho FSchool. Tuy nhiên, mình muốn tiếp cận mọi lời khen, chê công bằng như nhau. Không cần vỗ ngực tự đắc trước những lời khen và cũng không cần buồn rầu, ủ rũ khi bị người khác chê cười”.

Vũ Bách chụp ảnh cùng cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân trong lễ trao giải Olympic Tiếng Anh. Ảnh: Bình Nguyễn.

Vũ Bách chụp ảnh cùng cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Tân trong lễ trao giải Olympic Tiếng Anh. Ảnh: Bình Nguyễn.

Lúc đầu trò chuyện, Bách khá dè dặt khi trả lời các câu hỏi, một phần trận ốm trước đó khiến cậu suýt không tham gia được lễ trao giải và vẫn còn kéo dài đến hôm nay. Phần lớn hơn là mình lo sợ các câu hỏi của phóng viên là để “gài bẫy”. Sau khi phá băng, câu chuyện Bách kể dài hơn, thú vị hơn và cũng khiến tôi hiểu rõ hơn về cậu bé đặc biệt này. Bách kể, cậu học tiếng Anh từ nhỏ nhưng có một phương pháp riêng là học một cách tự nhiên. Nếu như mọi người luôn cảm thấy Tiếng Anh là môn học đáng sợ, và “chặt” ngữ pháp thành các phần khác nhau để nhồi nhét vào đầu một cách mất thời gian và mệt mỏi thì Bách tìm ra bản chất của Tiếng Anh và đi theo cách của riêng mình. “Bản chất tiếng Anh là từ mượn của tiếng Latinh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ khác. Mình coi nó là công cụ để thể hiện bản thân nên cho phép mình thay đổi ngữ điệu. Ngữ pháp cũng không cần chính xác hoàn toàn khi nói nên không gò ép mình vào khuôn mẫu”, Vũ Bách chia sẻ.

Hôm đi thi nói ở vòng chung cuộc Olympic Tiếng Anh, Bách coi ban giám khảo như một người bạn của mình, và là một cơ hội tốt để cậu bạn trò chuyện với người nước ngoài. Bách cho rằng: “Vì tiếng Việt khá phức tạp, mình cảm thấy khó để dùng từ chuẩn khi diễn đạt ý của mình nên thích nói bằng tiếng Anh hơn”. Cũng chính vì thế mà phần thi của Bách trở thành buổi trò chuyện, tán gẫu rất nhẹ nhàng. Phần đọc, nghe và viết trong kì thi không gây khó khăn cho cậu bạn.

Bố mẹ là người hỗ trợ cậu bạn trong học tập và tham gia các hoạt động. Ảnh: Bình Nguyễn.

Bố mẹ là người hỗ trợ cậu bạn trong học tập và tham gia các hoạt động. Ảnh: Bình Nguyễn.

Có một điều lạ là Vũ Bách thích học Tiếng Nhật hơn Tiếng Anh vì một lý do rất thú vị. Cậu bạn thích xem phim hoạt hình Nhật Bản nhưng không muốn đọc phụ đề nên Bách theo học tiếng Nhật từ tháng 4/2015 và ngày càng bị hấp dẫn bởi thứ tiếng này khi so sánh sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ Anh – Nhật. Bên cạnh việc học tiếng Nhật, Vũ Bách còn là một thành viên tích cực của câu lạc bộ FPT Junior Yosakoi (một câu lạc bộ nhảy những điệu nhảy của Nhật Bản) ngay từ ngày đầu thành lập. Học những điệu nhảy Yosakoi là cách cậu bản hiểu rõ hơn về văn hóa đất nước mặt trời mọc. Bách bộc bạch: “Yosakoi cũng như hoạt động của các câu lạc bộ Bboy, Hiphop trong trường FPT là nơi để chúng mình vận động và giải tỏa căng thẳng. Nhưng thú thật là khi tập nhảy còn căng thẳng hơn”. Nói về người hỗ trợ mình trong suốt quá trình học tập, Bách suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định: “Bố mẹ là người luôn ủng hộ mình trong việc theo đuổi đam mê của mình như việc tìm lớp học và tham gia các hoạt động”.

Trong thời gian tới, cậu học sinh này lựa chọn đất nước Nhật Bản là điểm đến tiếp theo trên hành trình du học của mình. Vũ Bách hi vọng rằng giải Nhất của cuộc thi Olympic Tiếng Anh sẽ giúp cậu giành được học bổng cao ở ngôi trường mình theo học.

Theo Trường THPT FPT

Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn