Tủ sách tiết thực số 36 được trao tại xã Tam Hiệp, Bến Tre
Tủ sách tiết thực đã được trao đến chùa Vạn Đức cho các em đang sống tại mái ấm và trẻ em của xã Tam Hiệp.
Bên cạnh trao tủ sách, 25 sinh viên FPT đã đến và tổ chức các hoạt động vui chơi với trẻ em mồ côi cha mẹ hiện đang được các sư tại chùa nuôi dưỡng. Xét về điều kiện vật chất, các em vẫn được đáp ứng đầy đủ dù ở mức cơ bản. Điều mà các em thiếu thốn là tinh thần và tình cảm yêu thương.
https://youtu.be/WOgSqjJT92o
Chương trình được tổ chức vào dịp nghỉ hè để sinh viên tiện sắp xếp việc học và tham gia. Các sinh viên FPT cũng đã góp sức của mình cùng các hoạt động thường nhật ở chùa, như nhổ cỏ, lấp đất, nấu ăn... cùng với các sư và các bé đang sống tại mái ấm. Được thấy, được nghe những câu chuyện đời mang nhiều mảnh chắp vá, mỗi sinh viên đều chiêm nghiệm được những lý lẽ riêng khi soi với cuộc sống đầy đủ của mình.
Thời gian dành cho các trẻ em mồ côi cũng là thời gian để sinh viên FPT rút được nhiều điều ý nghĩa.
Xác định mỗi hành trình là để học thêm những điều mới, đóng góp sức mình vào những điều ý nghĩa, 25 sinh viên đã cống hiến hết 2 ngày tại mái ấm Đức Quang. Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm nay thấy các anh chị đem quà và trên hết là yêu thương nên đã nồng nhiệt chào đón. Trong vô thức, các em cất tiếng gọi "cha", "mẹ" đã làm nghẹn lại những sinh viên tình nguyện.
Khoảng thời gian tại Chùa Vạn Đức không giống với ngày thường, nhưng nhìn thấy những nét mặt, nụ cười các bé hưởng ứng hết mình theo từng hoạt động trong chương trình Hè Yêu Thương đã tạo thêm động lực để cho các thành viên Sitigroup. Huỳnh Thảo Nguyên, sinh viên khoá 11 sau khi tham gia đã viết trên trang cá nhân của mình: "Thấy mình đôi khi cũng phiền muộn đủ điều trong khi so với các em, mình hơn rất nhiều. Đôi khi lại thấy chán đời, than vãn linh tinh, còn các em không có gì vẫn hát ca, vẫn yêu thương mọi người hết lòng. Nghe các em gọi chúng tôi là cha, là mẹ, đứa nào cũng mủi lòng. Còn cha mẹ của các em giờ đang ở đâu"?
Bích Vy
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn