Phụ huynh thí sinh Alice: 'Cuộc thi góp phần phổ cập CNTT'
Học sinh hứng khởi tại Lễ Tổng kết và Trao giải.
Chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng mỗi lần nhắc lại, cô Hà đều vô cùng xúc động. Cô đã không dám dự phần thuyết trình sản phẩm của con: “Lúc đó, tôi rất xúc động tưởng chừng như sắp khóc. Sợ ảnh hưởng đến việc thuyết trình của con nên trong quá trình Vũ trình bày, tôi chỉ dám đứng ở bên ngoài ngó vào. Lúc Ban giám khảo nhận xét khá tốt về phim ngắn của Vũ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”.
Cô Hà cũng chia sẻ thêm về những ấn tượng về các thí sinh khác và về không khí chung của cuộc thi Alice: “Các cháu học sinh đến dự thi vòng chung kết đều rất giỏi về kiến thức đồng thời còn có tấm lòng nữa. Qua các câu chuyện được kể ngày hôm nay, tôi thấy cháu nào cũng yêu thương gia đình, trân trọng những ngày Tết đầm ấm, vui vẻ bên nhau. Cuộc thi cũng là cơ hội để bố mẹ hiểu thêm về sở thích và cả những tâm tư, tình cảm của con mà ngày thường nhiều khi do công việc bận rộn, chúng tôi cũng không để ý hết được”.
Nhìn học sinh thành phố, thương học trò Lào Cai
Lào Cai là đoàn có số lượng thí sinh tham gia chung kết cuộc thi lập trình Alice đông nhất. Đến từ một tỉnh còn nhiều khó khăn của cả nước, nơi máy tính và công nghệ thông tin còn là những điều “kỳ lạ” và “xa vời”, học sinh đoàn Lào Cai háo hức với môi trường ở ĐH FPT và với cuộc thi bao nhiêu thì phụ huynh vào giáo viên trong đoàn xót xa bấy nhiêu.
Cô Hoàng Thị Quý - Hiệu phó trường THCS Cam Đường, Lào Cai (người đứng thứ ba từ phải sang) tự hào về thành tích của các học trò.
“Học sinh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được tiếp cận với máy tính, tin học từ rất sớm. Điều kiện vật chất ở mỗi gia đình và trường lớp cũng tốt, các em có nhiều thuận lợi theo đuổi đam mê của mình. Còn ở Lào Cai, nhiều gia đình không có máy tính, không có Internet. Học sinh vì thế mà ít được tiếp cận công nghệ thông tin. Đó cũng là một thiệt thòi của các thí sinh đoàn chúng tôi”,
cô Hoàng Thị Quý
-
Hiệu phó trường THCS Cam Đường, Lào Cai - chia sẻ.
Học trò của cô Quý là bạn Nguyễn Quang Toàn đã vượt qua rất nhiều khó khăn, tự mày mò tìm hiểu môn lập trình Alice để tham gia cuộc thi. “Nhà Toàn không có máy tính nên nhà trường đã tạo điều kiện cho em dùng máy tính tại trường, sau mỗi buổi học để làm bài thi. Kiến thức về lập trình Alice cũng hoàn toàn do Toàn tự tìm hiểu. Các giáo viên tin học ở trường THCS Cam Đường chưa cập nhật bộ môn này nên không hỗ trợ em được nhiều”, cô Quý cho biết.
Giải khuyến khích tuy là thành tích khiêm tốn nhưng với Toàn và các giáo viên Trường THCS Cam Đường đó là nỗ lực rất lớn, vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê. “Nhìn học sinh thành phố, tôi càng thương học trò ở quê mình”, cô Quý nghẹn ngào. Hy vọng, với thành công bước đầu của các thí sinh đến từ Lào Cai như Quang Toàn, Thu Thảo… niềm đam mê công nghệ của thanh thiếu niên ở đây sẽ được tiếp thêm động lực để thắp sáng lên trong tương lai.
Ủng hộ con vào học tại ĐH FPT
Đó là chia sẻ đến từ
chú Nguyễn Quốc Hùng – bố của quán quân cuộc thi Alice Nguyễn Việt Hoàng. Đến ĐH FPT, chú Hùng ấn tượng bởi không gian và cơ sở vật chất tại đây: “Trường rất rộng và đẹp. Khu ký túc xá, nhà ăn, nhà thể chất tiện nghi quá, khác hẳn với trường ĐH cách đây gần 20 năm chú theo học. Thảo nào, Hoàng rất thích ĐH FPT, thường xuyên tìm hiểu về trường qua báo chí. Hoàng còn tỏ ý với bố mẹ muốn được vào trường học sau khi tốt nghiệp THPT vào năm tới”.
Thí sinh Nguyễn Việt Hoàng – quán quân Alice và gia đình.
Bố mẹ Hoàng đều là cán bộ nhà nước, không quá am hiểu về công nghệ thông tin nhưng cả hai đều ủng hộ con tham gia các cuộc thi lập trình và theo đuổi đam mê này. Chú Hùng cho rằng cuộc thi như Alice vừa sức với học sinh THCS, THPT, không cần quá nhiều kiến thức hàn lâm, các em vẫn có thể tham gia. Bố mẹ, người thân đến dự đều hiểu được sản phẩm mà con em mình đã làm. Cuộc thi góp phần phổ cập công nghệ thông tin đến mọi miền đất nước, đặc biệt là các tỉnh xa, còn khó khăn như Lào Cai, Bình Định.
“Trước thấy con cắm cúi suốt ngày với máy tính, mẹ Hoàng cũng lo con ham chơi điện tử bỏ bê học hành. Sau tìm hiểu mới biết nó tìm tòi tự lập trình, sức học ở lớp vẫn được giữ vững, cô chú mới yên tâm. Hoàng có đam mê thì gia đình sẽ ủng hộ hết mình, dù đó là mơ ước được vào học ở ĐH FPT hay trở thành lập trình viên”, chú Hùng chia sẻ.
| Alice là cuộc thi về lập trình tin học mô phỏng theo mô hình quốc tế do Trường Đại học FPT tổ chức dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc. Cuộc thi bắt đầu được tổ chức từ năm 2012.Alice 2015 chính thức khởi động từ ngày 15/9, gồm Lập trình Phim Alice dành cho học sinh Tiểu học & THCS và Lập trình Trò chơi Alice dành cho học sinh THCS & THPT.Vòng thi tự do của Alice 2015 chính thức khép lại ngày 10/11 với tổng cộng 12.369 thành viên tham dự. Từ 155 bài dự thi của học sinh đến từ 33 trường Tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc, BTC đã lựa chọn 9 bài dự thi của các học sinh đến từ TP. HCM, Bình Định và Lào Cai. |
Tin liên quan:
- Thí sinh Alice mơ ước được học tại ĐH FPT
- Lào Cai bội thu giải thưởng tại Chung kết Alice toàn quốc 2015
- ‘Lập trình Scratch giúp em tư duy tốt hơn’
- ‘Học được nhiều điều khi tham dự Scratch’
- Trần Hoàng Quang Diệu và Phạm Tường Nhật vô địch toàn quốc Scratch 2015
- Học sinh Lào Cai sẵn sàng dự Chung kết Alice 2015
- Trên 20 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc dự Chung kết Alice và Scratch
- Trên 100 bài dự thi lọt vòng Chung kết khu vực Alice 2015
- Nữ sinh ĐH FPT với dự án ‘Funny Programming’
- Ngọc Trâm
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn